[Thơ] Bỉ Ngạn mê...

Chiều hững hờ mưa buồn ướt tháng Ba
Mang đêm đến trong hối hả cồn cào Thoảng bên tai những thét gào ấm êm Em tặng ta đớn đau chẳng vẹn toàn Em xa vợi... ta vẫn níu tay hoài Ôi! Sắc đỏ... đỏ ối lần mông mênh... Mây rất thấp phủ mờ song cửa hẹp
Âm u quá hay bởi hồn côi khép?
Nên nắng về chẳng đủ ấm hanh hao
Như ngái ngủ trăng sao còn im tiếng
Như tuyết phơi khoảng lặng bóng đổ nghiêng
Vang trong gió... phong linh... ta và em...
Dư hương ấy có máu tanh thương nuối
Ta với em... ai - á thần ngu muội
Ai vật vờ trong thân xác nghiệt oan?
Ta trao em lưng chừng lửa điên mê
Em và ta... hai nửa khúc kịch hề
Phù phiếm chăng... câu hẹn hứa ngày mai
Sợ tan phai dẫu là cơn mộng hối
Sợ Nại Hà em thả hận dòng trôi
Em quên ta... quên Bỉ Ngạn bồng bềnh