Tám bằng thơ

silvermoon

Gà tích cực
Tham gia
12/11/15
Bài viết
138
Gạo
0,0
Re: Tám bằng thơ
Thu về, vang vọng tiếng chuông
Đông sang gió rét chim muôn càng sầu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.250
Gạo
5.253,0
Re: Tám bằng thơ

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
1.098,0
Re: Tám bằng thơ
Biết gì đâu, biết gì đâu
Chớm đông, đông gió, chim sầu, chim rơi
Trách ai nước chảy bèo trôi?
Trách ai cá nước chim trời gió trăng?
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.250
Gạo
5.253,0
Re: Tám bằng thơ
Biết gì đâu, biết gì đâu
Chớm đông, đông gió, chim sầu, chim rơi
Trách ai nước chảy bèo trôi?
Trách ai cá nước chim trời gió trăng?
Trách đời chẳng có vĩnh hằng
Người đi kẻ đến, y rằng đổi thay
 

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
1.098,0
Re: Tám bằng thơ
Ơ cô này cũng thật hay
Lâu lâu vắng bóng hôm nay trở trời

Chuyện kẻ đến người đi xưa cũ
Tựa như người phải ngủ ban đêm
Tiếc gì ba bốn cái tên
Xót gì những kẻ không thèm xót ta:))
Trách đời chẳng có vĩnh hằng
Người đi kẻ đến, y rằng đổi thay
 

JoK

Gà con
Tham gia
28/11/16
Bài viết
16
Gạo
0,0
Re: Tám bằng thơ
Hôm nay trời mát thí mồ
Em ơi có muốn ra hồ với anh? >:D<
 
Bên trên