Thơ Ăn đồng hồ, ăn thức

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
355
Gạo
6,0
Ăn đồng hồ, ăn thức
Giấc ngủ sâu chẳng đủ lâu để lồng các giấc mơ
Nhưng giấc ngủ ngắn
Và những vần thơ thì có

Tôi đi bộ
Sực dậy, tôi đang ngủ
Tôi đi bộ
Tôi đang mơ mà thôi
Đồng hồ im, vì tôi bắt ngậm miệng
Tôi chẳng còn thiết tha thời gian trôi

Ăn đồng hồ, ăn thức
Ăn sạch những bước hụt rồi vụt dậy
Giấc mơ lồng sao dễ dàng thoát ra
Giấc mơ lồng như những chú chim không tự do

Giấc mơ lồng giấc mơ
Đồng hồ lồng công việc
Lồng vào cổ, vào tay
Vào sáng nay, vào tối mai
Ta chẳng đoái hoài vị giác
Ta chẳng đói, chẳng thèm ăn
Ta vẫn đưa răng ngấu nghiến

Ăn đồng hồ, ăn thức.
 
Bên trên