Bé là thợ xây nhỏ
Lấp lỗ trống trên da
Dùng dao cũng đủ mà
Trám vào nơi hồn thủng.
Bé là người câu cá
Mổ bụng ra lấy giun
Câu những con cá to
Xong rồi buông cần bỏ.
Bé là bông hoa đỏ
Lộng lẫy giữa đời thường
Tên cũng rất dễ thương
Bỉ Ngạn, tên của bé.
Bé luôn cười rất nhẹ
Bé chẳng khóc bao giờ
Bé không biết làm thơ
Bé sợ mình sẽ lớn.
Lấp lỗ trống trên da
Dùng dao cũng đủ mà
Trám vào nơi hồn thủng.
Bé là người câu cá
Mổ bụng ra lấy giun
Câu những con cá to
Xong rồi buông cần bỏ.
Bé là bông hoa đỏ
Lộng lẫy giữa đời thường
Tên cũng rất dễ thương
Bỉ Ngạn, tên của bé.
Bé luôn cười rất nhẹ
Bé chẳng khóc bao giờ
Bé không biết làm thơ
Bé sợ mình sẽ lớn.