Mở giữa sọ tôi một lỗ khoan
Nghiêng cổ, rót ra chút máu tràn
Uống cạn chén rượu hồng tanh tưởi
Cho nỗi lòng tôi được vỡ tan.
Gửi đến thằng ngu giấc ngàn thu
Lửa thiêng sẽ đốt mất tàn dư
Của những ngày đau buồn không dứt
Gần bốn giờ sáng, vẫn làm thơ.
Em ơi, tôi sẽ mừng cho em
Sớm thôi, em sẽ ngừng lo thêm
Về mối quan hệ giữa chúng ta
Và kẻ luôn đau trước lúc xa.
Hà Nội, 4:04, ngày 9 tháng 12 năm 2024.
Nghiêng cổ, rót ra chút máu tràn
Uống cạn chén rượu hồng tanh tưởi
Cho nỗi lòng tôi được vỡ tan.
Gửi đến thằng ngu giấc ngàn thu
Lửa thiêng sẽ đốt mất tàn dư
Của những ngày đau buồn không dứt
Gần bốn giờ sáng, vẫn làm thơ.
Em ơi, tôi sẽ mừng cho em
Sớm thôi, em sẽ ngừng lo thêm
Về mối quan hệ giữa chúng ta
Và kẻ luôn đau trước lúc xa.
Hà Nội, 4:04, ngày 9 tháng 12 năm 2024.