Thơ Đài

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
366
Gạo
6,0
Đoạn đầu: Đài

Tôi nghe Đài
Có vẻ là Đài Loan
Không phải một quốc gia
Đài bảo tôi thế
Tôi nghe qua loa không hiểu

Tôi nghe Đài
Có vẻ là Đài hoa
Chẳng ai đoái hoài vì người ta chỉ quan tâm đến cánh hoa
Đài bảo tôi thế
Tôi cứ gật đầu cho qua

Tôi nghe Đài
Con mèo leo lên Đài phát biểu
Cướp sóng bởi con mèo mướp láo
Đài chẳng bảo được tôi gì vì con mèo cứ ngoao ngoao
Tôi thây kệ

Tôi nghe Đài
Có cái gì mà ông nọ bà kia được Đài thọ
Tiền tươi tiền thơm tiền to
Đài bảo tôi thế
Tôi bắt đầu suy nghĩ

Tôi nghe Đài
Đài bảo tôi không thọ
Tôi bất ngờ rời khỏi chỗ
Tự nguyện
Tôi tự nguyện
Tôi xin được phát biểu trên Đài
Tôi là kẻ bất tài vô dụng
Nào cáo buộc nào tố tụng
Tôi xin nhận cả
Tôi xin nhận hết
Và bây giờ để cho khỏi trời chu đất diệt
Tôi sẽ chết vì những người nghe Đài
Tôi sẽ chết vì những người không nghe Đài
Tôi sẽ chết vì mình không nghe Đài
Xin nhắc lại
Tôi tự nguyện chết vì mình không nghe Đài.

Đoạn cuối: Tôi bước lên đoạn đầu Đài, chết, mấy năm tới là nội dung dài cho đông đảo quý vị diễn hài đào xới, đào bới, nhào với đủ thứ gia vị sự thật, chẳng ai nghe được lời tự thuật từ một cuốn băng không đút vừa khuôn khổ Đài. Thơ đã dài mà vẫn dở, thôi tôi cút luôn cho quý vị được nhờ.

Ảnh: Mèo Tom nghe Đài.
Screenshot_2024-08-16-19-57-42-47_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên