Thơ Đơn phương

Dũng

Gà con
Tham gia
8/9/22
Bài viết
3
Gạo
0,0
Có một thứ tình cảm
Chân thành và thiết tha
Lặng thầm trong tâm khảm
Ta gọi là đơn phương.

Nụ cười ai tựa nắng
Ánh mắt - nước nguồn xa
Dẫu trong đám người qua
Vẫn tìm ra cậu đấy.

Tính người hơi kì lạ
Lúc mạnh mẽ, dịu dàng
Cho lòng nhẹ lá vàng
Hay lo buồn nặng trĩu.

Thương mà sao chẳng nói
Sợ cậu từ chối sao?
Chẳng muốn bó buộc nào?
Còn giấc mơ dở lỡ?

Thương hãy một lần nói
Nào đồng ý thì sao?
Dẫu người từ chối đau
Hơn chờ mong vô vọng.

Đơn phương sao phải khóc
Biết tình yêu chân thành
Thương người vô điều kiện
Thanh xuân này thôi nhanh.

01/03/23
Dũng
 
Bên trên