Thơ Làm sao không cánh bay như gió?

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
384
Gạo
8,0
Tôi thấy mình như luồng gió độc
Em nhớ về tôi: những tiếng ho
Tôi thấy mình như đàn châu chấu
Tôi nhớ về em: những miếng ngô.

Làm sao không cánh bay như gió?
Hay ít nhất giống như châu chấu?
Ngỡ hỏi linh tinh không đầu đuôi
Chẳng ai dám tin mình đau đáu?

Bài thơ - tình duyên - ngẫu nhiên chăng?
Tự dưng một mảng nội dung mới?
Rồi cũng sẽ phai màu trong óc
Vì tương lai ấy sẽ không tới?

Tôi đang viết ngắn hơn mọi khi
Rồi bài thơ này sẽ trôi đi
Khỏi danh sách chết đáy óc tôi
Chẳng biết khi nào mới khóc trôi.
 
Bên trên