blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
354
Gạo
6,0
Và tôi sẽ đập vỡ tôi ra
Lẩm nhẩm vài câu "lỡ thôi ha"
Nhặt hết tiền xu rồi xéo đi
Trước khi lại viết một đống thơ

Thịt xác nằm trong một ống bơ
Đồ hộp rẻ tiền dễ mở nắp
Lâu lâu có mấy người ăn thử
Xong cút, chê "vị như lợn đất"

Chẳng đẻ ra tiền mỗi khi cất
Chẳng có sẵn vàng cho bòn rút
Chẳng ném đi đâu để thua lỗ
Mà sao giá trị không còn chút

Và ta sẽ đợi thêm một phút
Cho đến khi đủ một kiếp người
Không phải con lợn đất tiêu chuẩn
Ai cũng nhìn ta ngỡ biết cười*

Chẳng có gì đâu ở bên trong
Cái đuôi xoăn tít ở trên mông
Đôi mắt mở to thật ngây thơ
Triệu vết rạch sâu ở trên lưng

Hãy xóc ngược ta, hãy đập ta
Để rồi ngao ngán mà hận ta
Vật chứa thì mãi là vật chứa
Chẳng bao giờ ai muốn nhận ra

Và tôi sẽ đập vỡ tôi ra
Hét thật là to "LỠ THÔI HA
NHẶT HẾT TIỀN XU RỒI XÉO ĐI
ĐỂ MÀ CHUỘC LẤY LẠI CÁI TÔI".

--------
* Một con lợn đất thông thường sẽ có màu sắc tươi sáng (như đỏ hoặc vàng), và được khắc hoạ như một chú lợn mũm mĩm tươi vui.
 
Bên trên