Chỉ nằm thôi, đừng ngủ
Để mình trôi nổi trên mặt nước mênh mông
Bầu trời xanh và biển cũng xanh
Những tiếng cười đùa nô nức
Những bọt sóng xoã tung.
Chỉ nằm thôi, đừng sợ
Này chơi vơi nhưng lòng thảnh thơi
Ngẫm lại cái kiếp người vội trôi
Nếu mệt rồi thì nhắm đôi mắt lại
Nhưng đừng nhắm mãi
Đừng trôi xa quá
Nhé em!
Để mình trôi nổi trên mặt nước mênh mông
Bầu trời xanh và biển cũng xanh
Những tiếng cười đùa nô nức
Những bọt sóng xoã tung.
Chỉ nằm thôi, đừng sợ
Này chơi vơi nhưng lòng thảnh thơi
Ngẫm lại cái kiếp người vội trôi
Nếu mệt rồi thì nhắm đôi mắt lại
Nhưng đừng nhắm mãi
Đừng trôi xa quá
Nhé em!