Thơ Ngỡ không quay lại

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
354
Gạo
6,0
Là ngắn hay dài
Mà đắng cay hoài
Những chuỗi ngày trôi
Ngỡ không quay lại
Chẳng biến đi đâu
Chúng thay giao diện
Ta buộc chấp nhận
Không ngày nào yên

Giá ta đứng lên
Hiên ngang chiến đấu
Thay vì chịu trận
Chắp tay nguyện cầu
Chẳng thể bền lâu
Sức người có hạn
Hồn ta biến dạng
Vì đã đứng lên

Ngỡ như trúng tên
Vỡ luôn đầu gối
Bắp thịt cũng mỏi
Chỉ chực lăn ra
Đức vua băng hà
Đức vua vạn tuế
Mọi thứ vẫn thế
Có khác gì đâu?

Là ngắn hay dài
Mà đắng cay hoài
Những chuỗi ngày trôi
Ngỡ không quay lại
Những bài thơ nát
Những câu thơ vỡ
Những người ta ngỡ
Sẽ luôn bên ta
Tất cả chỉ là
Phút giây hoang tưởng
Cũng đủ một đời
Ta viết vạn chương
Tiểu thuyết dị thường
Thơ ca nhức óc
Độc giả sẽ khóc
Độc giả đâu rồi
Ai đọc thơ tôi
Chẳng ai, có lẽ.
 
Bên trên