Ngồi nhìn hoàng hôn

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
504
Gạo
8,0
Re: Ngồi nhìn hoàng hôn
Ta ngồi đây

Hôm nay và cả những bữa trước

Lặng thinh

Nhìn lá cây bay múa

Rụng rơi

Bên hiên nhà vắng lặng

...

Nắng sớm long lanh

Nắng chiều nghiêng ngả

Ban trưa hỗn loạn

Chiếc lá vàng héo úa bay trong không gian và thời gian

Nơi đây

Những bóng hình

Những ngày tháng năm

Chầm chậm

Trôi đi

Trong đôi mắt người ở lại

...

Âm thanh đó là gì

Chỉ là sự tĩnh lặng

Nụ cười trên môi

Những cái ôm ấp

Đôi mắt nhìn chiếc lá rơi

Từng chiếc lá rụng rơi

Ta vẫn ngồi đây bên hiên nhà vắng...

Ta chờ đợi gì đây

Những ngày tháng năm

Những hình bóng đần cũ đi trong đôi mắt nhìn

Nắng vàng long lanh
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
504
Gạo
8,0
Re: Ngồi nhìn hoàng hôn
Có cơn gió lạ thoáng qua đây chăng
Nhẹ nhàng tràn đầy e thẹn
Bên ô cửa, bức màn phất phới
Nắng vàng rơi vãi trên mặt bàn
Lật giở từng trang giấy đã ố vàng nhuộm màu tháng năm
Kỹ niệm xưa ùa về
Tiếng cười đùa nay không còn nhớ rõ
Khuôn mặt ấy, bóng hình sao lại thân thương đến vậy
Gian rộng đôi tay
Nụ cười trên môi
Tiếng đồng hồ tí tách vang lên đều đều
Có sợi tóc nhẹ phất phơ
Mây trắng bay ngang trời
Một màu xanh thăm thẳm
Người đứng đó bên ô cửa sổ
Đôi mắt ngước nhìn xa thật xa
Những ngày xưa có còn nhớ
Con tim rộn ràng
Máu sục sôi
Bỏ rơi đầu óc hát vang "đây là thanh xuân của chúng ta"
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
504
Gạo
8,0
Re: Ngồi nhìn hoàng hôn
Mồ hôi rơi xuống ướt đẫm chiếc áo
Xe chạy bon bon qua những ngã rẽ
Ông mặt trời tỏa nhiệt hết công suất
Trên đỉnh đầu chỉ còn một màu xanh
Xa thật xa
Lâu thật lâu
Ta đang vùng vẫy trong vũng bùn
Ảo giác và thực tại
Có cách nào thoát ra khỏi đây
Những cột đèn xanh đỏ
Dòng người xô đẩy
Khói bụi tung bay
Tiếng máy nổ chát chúa vang vọng bên tai
Xe chạy mọi thứ chạy lướt qua nhau
Đan xen ngang dọc khắp thành phố này
Tia nắng long lanh
Bầu trời cao xanh
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
504
Gạo
8,0
Re: Ngồi nhìn hoàng hôn
Mọi thứ!
Có phải là quá tham lam
Bóng tối bao trùm bên ngoài kia báo hiệu điều gì
Trăng treo trên bầu trời đen kịt
Toả sáng xung quanh
Mây bay vờn quanh
Vì đâu
Mặt trời mọc rồi lặng
Ánh trăng dịu nhẹ
Mọi thứ thật mông lung
Như huyền như ảo
Mặt trăng đuổi theo mặt trời
Xoay vần dưới cái nhìn người đứng trên mặt đất
Tạch tạch tạch chiếc xe chạy qua những ngã rẽ
Trên con đường Phạm Văn Đồng rộng rãi thắng tắp
Xe lướt qua cầu Bình Lợi gió lồng lộng
Ánh đèn điện lấp lánh nhiều màu xung quanh
Ánh mắt này
Nhìn
 
Bên trên