Thơ Tẩy

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
353
Gạo
6,0
Lại xé hồn tôi rách làm đôi
Người tình hay chỉ khách hàng thôi
Không màng, tôi đã, từ rất lâu
Nghẹn ngào, tôi vẫn, chờ cất dao

Để đâm, để rạch, để tôi phá
Để tô đỏ thêm, ôi hội hoạ
Bức tranh, tuyệt tác sắp xong xuôi
Ôi chết, và tôi chạy cong đuôi

Đến nơi chả ai mò ra được
Của thiên trả thiên, đồ ta mượn
Bà đồng làm phép sửa tương lai
Tôi hoá con điên rồ ma thuật

Bụng tôi đau quá độc giả ơi
Nó đang đau đáu chực xả hơi
Cứ tuôn như muốn bục cả ra
Tôi đang mong muốn mệt lả đi.

Chiêu tẩy, ta tung lên con chữ
Bài thơ đã mất, bài văn bay
Cơn đau còn mãi, sầu nhân thế
Độc giả thấy chăng? Người xem đi!
 
Bên trên