Thả ...
Thả xuôi dòng từng ước mơ cuộc sống
Đóm lửa hồng có thắp sáng niềm tin
Dập dềnh trôi theo sóng nước lung linh
Chìm hay nổi kiếp phù sinh mấy nẻo
Câu đắng đót ẩn giữa lời trong trẻo
Nhẻo miệng cười thêm chồng chéo nghiệt oan
Quất vào đêm từng ngọn gió truy hoang
Ai đong đếm chuyến đò ngang xa ngắn
Mây quần vũ đêm rơi miền cô quạnh
Vớt tìm đâu từng mảnh vỡ trăng rằm
Bao đua chen thay khấn nguyện lâm râm
Hay vẫn thế cuộn thăng trầm xuôi ngược
Bến bình yên chẳng mong sao đến được
Hả hê gì trời rớt giọt sầu ly
Trách hờn chi xót kẻ ở người đi
Thôi nhắm mắt
còn chút yêu
buông thả.
Thả xuôi dòng từng ước mơ cuộc sống
Đóm lửa hồng có thắp sáng niềm tin
Dập dềnh trôi theo sóng nước lung linh
Chìm hay nổi kiếp phù sinh mấy nẻo
Câu đắng đót ẩn giữa lời trong trẻo
Nhẻo miệng cười thêm chồng chéo nghiệt oan
Quất vào đêm từng ngọn gió truy hoang
Ai đong đếm chuyến đò ngang xa ngắn
Mây quần vũ đêm rơi miền cô quạnh
Vớt tìm đâu từng mảnh vỡ trăng rằm
Bao đua chen thay khấn nguyện lâm râm
Hay vẫn thế cuộn thăng trầm xuôi ngược
Bến bình yên chẳng mong sao đến được
Hả hê gì trời rớt giọt sầu ly
Trách hờn chi xót kẻ ở người đi
Thôi nhắm mắt
còn chút yêu
buông thả.
Chỉnh sửa lần cuối: