Tôi không hứa để rồi tôi thất hứa
Một lần đau đổi lấy vạn lần chờ
Buông mộng đẹp hay mê man mãi mãi
Tôi lại làm thơ
Tôi lại làm thơ
Có bao giờ tôi lại muốn mình mơ
Những giấc mơ chẳng bao giờ kết thúc
Để tôi quên hồn mình đang vẩn đục
Tôi lại làm thơ
Tôi lại làm thơ
Có bao giờ tôi lại máu tràn ra
Ngàn đóa hoa ửng hồng khi gặp sắt
Dịch thể ấm ôm lưỡi dao lạnh ngắt
Tôi lại làm thơ
Tôi lại làm thơ
Có em rồi, tôi cũng bớt cô đơn
Lạ lùng thay, rồi mọi sự vẫn thế
Nhắm mắt
Buông tay
Trôi trong dòng lệ
Tôi đã yêu em
Tôi đã yêu em.
Một lần đau đổi lấy vạn lần chờ
Buông mộng đẹp hay mê man mãi mãi
Tôi lại làm thơ
Tôi lại làm thơ
Có bao giờ tôi lại muốn mình mơ
Những giấc mơ chẳng bao giờ kết thúc
Để tôi quên hồn mình đang vẩn đục
Tôi lại làm thơ
Tôi lại làm thơ
Có bao giờ tôi lại máu tràn ra
Ngàn đóa hoa ửng hồng khi gặp sắt
Dịch thể ấm ôm lưỡi dao lạnh ngắt
Tôi lại làm thơ
Tôi lại làm thơ
Có em rồi, tôi cũng bớt cô đơn
Lạ lùng thay, rồi mọi sự vẫn thế
Nhắm mắt
Buông tay
Trôi trong dòng lệ
Tôi đã yêu em
Tôi đã yêu em.