Thơ Vần thơ chẳng còn đắng khi chín

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
354
Gạo
6,0
Tôi sẽ chết trên một đống lửa
Thơ? Sẽ viết thêm một đống nữa
Đem đi thiêu chung, bớt đơn côi
Mong kiếp đầu thai tốt hơn tôi.

Phượng hoàng không cánh, không lông vũ
Cháy khét, cháy đen, còn trong cũi
Món gà hắc ám, cục than cứng
Chết là tự do? Một đáp án.

Một kiếp luân hồi, một lần hôi
Bụi trần chẳng bao giờ sạch nổi
Nhắm mắt mà ghi lại chữ Tôi
Mở mắt thấy Ta - Một gạch đỏ!

Tôi sẽ chết trên một đống lửa
Khi ấy tôi sẽ ấm áp hơn
Vần thơ chẳng còn đắng khi chín
Rất hợp ăn với một bát cơm.
 
Bên trên