Thơ Vườn nho

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
355
Gạo
6,0
Giấc ngủ tôi cất ngoài vườn nho
Gối chăn bọc lấy những vần thơ
Bài toán Google: hai quả trứng
Trứng cần rơi vỡ - trứng cần mơ.

Dụ ngôn, ngụ ngôn, chẳng ngủ ngon
Có khi chỉ thức đến đây thôi
Tắt điện rồi lại say một giấc
Chẳng tiếc thời gian, đếm giây trôi.

Ngắn nhưng chẳng đo được bằng thước
Bệnh nhưng chẳng chữa được bằng thuốc
Thánh Vịnh 23, đọc câu 5
Xức dầu, và cốc ngập tràn nước.

Hà Nội, khoảng 2 giờ sáng ngày 1 tháng 10 năm 2022.
Lại một bài thơ mượn ý Trời, không biết có được mặc khải hay không.

Thiên thần không lông vũ
Không cánh, không hào quang
Thơ ca là rượu phạt
Đưa chúng đâm vào gan

Bánh mì với rượu vang
Thánh thể Chúa tôi đây
Cuồng ngôn và loạn ngữ
Gõ phím - múa đôi tay

Nhân thế chưa thấy ngay
Ta vẫn đưa lấy tay
Đại hồng thủy - không ai
Ta không quen Noah.​

Hà Nội, 10:01, ngày 1 tháng 10 năm 2022.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên