Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Re: Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách
Tôi muốn nghe tiếng vọng thời quá khứ
Của ấu thơ tôi vẫn giữ trong lòng
Của cuộc tình buồn tôi chẳng trông mong
Hay ấm áp những đêm đông nhóm lửa

Tôi thèm nghe lời thì thầm quá khứ
Tiếng mẹ ru âm ỉ những đêm hè
Tiếng trẻ cười đùa rộn rã dưới hàng tre
Và tiếng gió mưa khi trời giao khắc
Bác này cứ đăng mấy bài này ở đây, thế mà chả thấy thi tiếp. :P
 

hiya_shinsu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/10/14
Bài viết
760
Gạo
490,0
Re: Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách
Cây cối ngủ mơ, lá cành giận dỗi
Đêm thu chèn cơn mưa muộn ban mai...


Klq: Em không biết làm loại 8 chữ này...

Sương vương đậm hương thấm lòng ai say
Gió khẽ lay nhành lá trong nắng chiếu...
 

vivian.nguyen

Iron Maiden
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
☆☆☆
Tham gia
10/12/14
Bài viết
1.134
Gạo
6.000,0
Re: Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách
Xong đợt thi này chưa vậy? :D
Xong thì để mình lên sàn. Mình nghĩ ra trò vui lắm. Bạn nào chơi kiếm xu hông. :v
 
Bên trên