Tản văn Tình thầm

Tuhuan1314

Gà con
Tham gia
21/5/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Hôm nay tình cờ gặp lại em
Cô bé khóa dưới của hôm nào
Mái tóc xõa dài bay trong gió
Làm ai xao xuyến tự hôm nao
Muốn lại ngỏ lời nhưng chẳng dám
Chỉ biết nhìn em từ phía xa
Tình thầm chẳng hiểu sao thổn thức
Giữ mãi trong tim kỉ niệm sầu...
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Re: Tình thầm
Hôm nay tình cờ gặp lại em
Cô bé khóa dưới của hôm nào
Mái tóc xõa dài bay trong gió
Làm ai xao xuyến tự hôm nao
Muốn lại ngỏ lời nhưng chẳng dám
Chỉ biết nhìn em từ phía xa
Tình thầm chẳng hiểu sao thổn thức
Giữ mãi trong tim kỉ niệm sầu...
Đây là Thơ hay Tản văn thế bạn.
 
Bên trên