Chỉ là cỏ cây mà thôi
Chỉ là cỏ cây mà thôi
Kia! Có ai nhìn thấy không
Từ màu mỡ đến hoang tàn
Mảnh đất này
Than ôi ngày sau sẽ như thế nào?
Cỏ cây héo úa
Gió xì xào
Không người cày xới
Mảnh đất này
Nơi tôi sinh ra vốn rất màu mỡ
Cỏ cây tươi tốt tranh nhau khoe sắc
Ngày lại ngày
Cỏ cây tươi tốt tranh nhau khoe sắc
Dẫm đạp lên nhau
Tranh nhau từng mảnh không gian
Nối tiếp nhau
Tranh nhau từng chất dinh dưỡng
Vô tư sinh trưởng
Trên mảnh đất này
Một ngày kia có cơn gió to kéo đến
Ào ào gió thổi
Cỏ cây bồng bềnh nhảy nhót
Hoan hô trong gió
Tiếng nói vang xa
Từng cơn nối tiếp
Gió to gào thét mạnh lên
Gió mạnh lên
Cỏ cây lên trời
Bay trong gió kia
Bồng bềnh chao đảo
Gió thổi đi xa
Gió thổi đi xa
Mơ mộng hão huyền
Phồn vinh nhỏ bé
Trên mảnh đất này
Còn đó những vết thương hằn sâu chưa lành
Nếu
Nếu có một ngày
Một người nào đó
Có một chút lương tri thức tỉnh
Nghĩ về ngày xa
Lo cho mảnh đất cỏ cây ở đây
Cuốc đất làm luống
Trừ sâu cắt cỏ
Chăm bón vun trồng
Cây non lớn lên
Cây non lớn lên
Khu rừng xanh mướt kia
Rì rào…
Tư tưởng hay lý tưởng
Lẽ sống là sao?
Ai nói cho ta
Bản thân mình
Một nhóm người
Các nhóm gộp chung với nhau
Dân tộc này
Tổ quốc này
Tồn tại và phát triển.