Thơ Bằng lòng em nhé?

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
280371264_1108013456422871_716507044821352666_n.jpg

Em ơi,
Đà Lạt mùa này đẹp thật đấy
Sao em chẳng chịu cho nắm tay?
Bằng lòng đi em, hồng ngon lắm
Dâu tây ngọt lịm, mứt giòn tan.
Bằng lòng đi mà, năn nỉ đó
Cho môi mình ấm, tay mình đan.
Bằng lòng nha em, bằng lòng nhé?
Làm dâu Phố Núi, tuyệt lắm thay!

PYNL viết, 03.08.2022
Nhớ Đà Lạt, nhớ những cơn mưa ướt vai, nhớ mùa hoa Dã Quỳ, nhớ những con người tưởng lạ mà quen.

Ảnh: LengKeng Da Lat Homestay
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên