Thơ Bốn giờ tám phút chiều hai mươi tháng tư năm hai không hai tư

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
354
Gạo
6,0
Ngỡ tự do chỉ có trong tít sâu nhà ngục
Hoang tưởng ảo giác nên chẳng biết đâu là thực
Giấy chứng minh thư hay giấy báo tử
Giấy nào là giấy cho ta quyền lực?

Ngỡ
tự do
chỉ có trong tít sâu nhà ngục

Hoang tưởng ảo giác
nên chẳng
biết đâu là thực

Giấy chứng minh thư
hay giấy báo tử

Giấy nào là giấy cho ta quyền lực?

Khi chưa biết chữ ta đã ký
Bao nhiêu văn bản, ta không hay
Với thẩm quyền ta được đại diện
Phụ huynh dắt vào xã hội này

Dù muốn hay không
Bị cuốn ngay đi
Ta vẫn hé môi mà bú ngay ti
Cơ chế sinh tồn không giúp ta nghĩ
Nhiều hơn muốn no
Nhiều hơn là khóc
Nhiều hơn là mong được yêu thương và chăm sóc
Ta giỏi khi ta không còn biết khóc và đi ngược lại bản năng sinh tồn
Ta phải biết nhịn
Ta phải biết ơn
Và rồi ta lớn
Ta càng tinh khôn hơn thế
Ta càng phải tiếp nhận nhiều cơ chế được định sẵn dù là có hợp lý hay không
"Đừng hỏi, hãy làm"
"Đừng nói, hãy nghe"
Ta còn quá trẻ để hiểu mình không đủ thẩm quyền để viết lại
Khế ước xã hội
Khế ước chồng khế ước
Có những thứ ngu học nhưng cảm giác không thể nào thay thế được
Thế kỷ hai mốt
Hai mươi phần trăm
Có lẽ ta sẽ phải buông tay trước khi kịp thắng
Ta đã tồn tại và chết đi như muôn vàn "cuộc đời ngắn"
Ta sẽ vô danh và sợ sẽ vô danh.

À, và ta bị điên!
Vâng, ta bị điên!
Ta là Người Văn Minh! Foucault!
Nào trại nào trường, ta thường lui tới!

Tìm tự do?

Ngỡ tự do chỉ có trong tít sâu nhà ngục

Hoang tưởng ảo giác nên chẳng biết đâu là thực

Căn cước công dân hay căn đồng cốt

Căn nào mới lấy cho ta quyền lực?


Ngỡ
-
tự do
-
chỉ có trong tít sâu nhà ngục


Hoang tưởng ảo giác
-
nên chẳng
-
biết đâu là thực


Giấy chứng nhận tâm thần
-
hay
-
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy nào là giấy cho ta quyền lực?
 
Bên trên