Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách

vivian.nguyen

Iron Maiden
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
☆☆☆
Tham gia
10/12/14
Bài viết
1.134
Gạo
6.000,0
Re: Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách
Góp bài cho thêm ít bụi chứ thi thố chắc không liên quan đâu :)).
:))
Có người góp bài là tốt lắm rồi ấy chớ. :D
Dạo này coi bộ bụi dăng hơi dầy rồi á.
 

forrestguy

Gà BT
Tham gia
22/8/14
Bài viết
1.030
Gạo
250,0
Re: Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách
Góp bài:
_DSC1361.jpg

(Ảnh: Internet)

Mưa buồn rơi mãi ngoài hiên
Quẩn quanh mưa gió đưa tiên xuống trần
Vẩn vơ thương nhớ xa gần
Gió đưa gió đẩy bàn chân ai về
Ngoài hiên mưa khóc dập dềnh
Hỏi trang lãng tử nhớ quên bao chừ?
 

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Re: Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách
Gió mùa về, gió lạnh căm
Đợi cơn gió chốn xa xăm chẳng về
Mưa mùa này, tựa ngủ mê
Từng cơn nhẹ ướt, não nề cả đêm
Núi đồi, hoa cỏ lặng im
Chờ con trăng đã chết chìm nơi nao...
 

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Re: Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách
Tiền tài, một thứ hư vinh
Kiếm ra tiêu sạch một mình đứng trông
Khi trà nước, lúc tiệc tùng
Đồng cam cộng khổ ta cùng sẻ chia
Khi trắng tay, phận đã lìa
Mong đâu một bóng ai kia đứng cùng.
 

forrestguy

Gà BT
Tham gia
22/8/14
Bài viết
1.030
Gạo
250,0
Re: Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách
Cuộc đời thật lắm điêu ngoa
Ngổn ngang bao lẽ chánh tà khó phân
Mưa dầm dề thấm bước chân
Ngẫm lòng phiêu lãng chỉ ngần ấy thôi
Lặng ngồi ngắm hạt mưa rơi
Buồn cười cho cái sự đời điêu ngoa!
 

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Re: Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách
Một mảnh trăng treo tựa miệng cười
Của người con gái vẫn bên tôi
Mong em hãy cứ cười như thế
Dù có gian nan sóng gió đời.
 

vivian.nguyen

Iron Maiden
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
☆☆☆
Tham gia
10/12/14
Bài viết
1.134
Gạo
6.000,0
Re: Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách
Thông báo. Thông báo.
Kết quả tháng Mười Một sẽ được công bố vào 9 giờ tối mai.

Và bạn ank2tv sẽ đảm nhận vị trí chủ xị tháng tới nhé. :P
 
Bên trên