Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Re: Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách
Gặp nhau làm chi,
Cho bổi hổi bồi hồi.
Gặp nhau làm gì,
Để rồi lại đơn côi.
Starlight

Tôi tạm biệt mùa Xuân
Muộn màng
Đón mùa Hạ vội vàng
Trên tàn bằng lăng tím

Nàng Xuân cười âu yếm
Không sao đâu, không sao đâu
Sau cơn mưa ngâu
Sẽ là những xâu ngày nắng

Mùa Hạ mặc váy trắng
Bổi hổi bồi hồi
Trông dáng đơn côi
Tôi mỉm cười, gọi em một tiếng
Hạ ơi...

Tag: cuquayngoc .
 

cuquayngoc

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/14
Bài viết
359
Gạo
250,0
Re: Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách
Tôi tạm biệt mùa Xuân
Muộn màng
Đón mùa Hạ vội vàng
Trên tàn bằng lăng tím

Nàng Xuân cười âu yếm
Không sao đâu, không sao đâu
Sau cơn mưa ngâu
Sẽ là những xâu ngày nắng

Mùa Hạ mặc váy trắng
Bổi hổi bồi hồi
Trông dáng đơn côi
Tôi mỉm cười, gọi em một tiếng
Hạ ơi...

Tag: cuquayngoc .
Không tham gia mà, cũng không hiểu cho lắm luật chơi ak.
 

Vi An Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/10/14
Bài viết
277
Gạo
0,0
Re: Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách
Mùa nắng cháy những vệt tay chai,
Bóng lưng gầy, ôi mẹ thân yêu,
Nắm tay con trên đường lẽ phải,
Để một ngày tóc bỗng qua xuân.

Tag thành viên mới: Hoang Thien Vu Phong
Bóng lưng gầy, dáng mẹ năm xưa
Cơn mưa nào gột xuân trên tóc?
Một buổi trưa bóng xưa đã khuất
Dáng mẹ hiền còn mãi trong tim.
(Rảnh rỗi)
 
Tham gia
24/12/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Re: Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách
Mùa nắng cháy những vệt tay chai,
Bóng lưng gầy, ôi mẹ thân yêu,
Nắm tay con trên đường lẽ phải,
Để một ngày tóc bỗng qua xuân.

Tag thành viên mới: Hoang Thien Vu Phong
Bóng lưng gầy vẫn mãi cứ gầy
Con nhắm mắt chìm vào tưởng tượng
Con tưởng tóc mẹ vẫn như xưa
Chưa bao giờ vương vài sợi bạc
Vẫn còn xuân như bao năm về trước
Nhớ mẹ hiền, nước mắt chảy vào tim.
Tag: forrestguy , Nhật Hy
 

forrestguy

Gà BT
Tham gia
22/8/14
Bài viết
1.030
Gạo
250,0
Re: Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách
Tôi tạm biệt mùa Xuân
Muộn màng
Đón mùa Hạ vội vàng
Trên tàn bằng lăng tím

Nàng Xuân cười âu yếm
Không sao đâu, không sao đâu
Sau cơn mưa ngâu
Sẽ là những xâu ngày nắng

Mùa Hạ mặc váy trắng
Bổi hổi bồi hồi
Trông dáng đơn côi
Tôi mỉm cười, gọi em một tiếng
Hạ ơi...

Tag: cuquayngoc .
Phạm luật rồi, phần gạch dưới của người thách đấu phải được làm cụm từ / nằm trong câu mở đầu nhé. Ai quẳng tít khổ cuối thế?
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Re: Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách
Phạm luật rồi, phần gạch dưới của người thách đấu phải được làm cụm từ / nằm trong câu mở đầu nhé. Ai quẳng tít khổ cuối thế?
^^ Em quên.
Vậy thì khó nhỉ. Hay anh giúp em với. :D
 

forrestguy

Gà BT
Tham gia
22/8/14
Bài viết
1.030
Gạo
250,0
Re: Câu lạc bộ tác giả thơ Gác Sách
Bóng lưng gầy vẫn mãi cứ gầy
Con nhắm mắt chìm vào tưởng tượng
Con tưởng tóc mẹ vẫn như xưa
Chưa bao giờ vương vài sợi bạc
Vẫn còn xuân như bao năm về trước
Nhớ mẹ hiền, nước mắt chảy vào tim.
Tag: forrestguy , Nhật Hy
Nước mắt chảy vào tim ngây dại
Tiễn mẹ đi xa, tê tái tâm hồn
Bóng hình mẹ từ đây xa ngái
Tím chiều hoang, tím cả hoàng hôn.
 
Bên trên