Không là tiên nữ, chẳng hằng nga
Không chút điêu ngoa, chẳng lụa là
Chỉ là mảnh đời nơi thế tục
Cay, đắng, ngọt, bùi... Biết xót xa...
Người cũng như ta, phận má hồng!
Nhan hồng mệnh nghiệt mãi long đong...
Tri kỷ nâng ly buồn cạn hết...!
Tiên cung, hằng nguyệt... ảo mênh mông
Cụng chén cùng ta say dưới trăng
Tấu khúc bi ai... uống lệ hằng
Rót hết tâm tư vào đáy nguyệt
Gởi chút thơ cay hoan tấu rằng...
Trần gian đẹp lắm! Nắng hương say
Chim đua nhau hót tiếng sum vầy
Muôn hoa khoe sắc chào ngày mới
Riêng ta nơi này ngắm mây bay...
Cay, đắng, ngọt, bùi... Biết xót xa...
Người cũng như ta, phận má hồng!
Nhan hồng mệnh nghiệt mãi long đong...
Tri kỷ nâng ly buồn cạn hết...!
Tiên cung, hằng nguyệt... ảo mênh mông
Cụng chén cùng ta say dưới trăng
Tấu khúc bi ai... uống lệ hằng
Rót hết tâm tư vào đáy nguyệt
Gởi chút thơ cay hoan tấu rằng...
Trần gian đẹp lắm! Nắng hương say
Chim đua nhau hót tiếng sum vầy
Muôn hoa khoe sắc chào ngày mới
Riêng ta nơi này ngắm mây bay...
-U Huyễn-