Re:
Chia Sẻ Nhạc
Lời dịch bài hát Counting Stars
Gần đây tôi hay mất ngủ
Mơ về những thứ mà chúng ta có thể trở thành
Nhưng bạn à, tôi đã cầu nguyện nhiều lắm
Rằng ta không thèm đếm tiền nữa
Ta sẽ ngồi đếm sao
Cuộc đời này như việc đu dây vậy
Trái tim đu đưa cùng sợi dây
Và gương mặt xuất hiện trên các bảng hiệu
Tìm đi rồi bạn sẽ thấy
Kinh nghiệm đầy mình nhưng tôi chưa già đâu
Trẻ trung nhưng tôi chẳng phải là "trẻ trâu"
Tôi không nghĩ là thế giới này chỉ có buôn bán đâu
Tôi chỉ làm điều mà chúng ta được chỉ bảo
Làm điều sai trái tôi lại thấy bình thường
Làm điều đúng đắn tôi lại thấy sai lầm
Tôi có thể hoặc không thể dối lòng
Những thứ
Gần đây tôi hay mất ngủ
Mơ về những thứ mà chúng ta có thể trở thành
Nhưng bạn à, tôi đã cầu nguyện nhiều lắm
Rằng ta không thèm đếm tiền nữa
Ta sẽ ngồi đếm sao
Cuộc đời này như việc đu dây vậy
Trái tim đu đưa cùng sợi dây
Và gương mặt xuất hiện trên các bảng hiệu
Tìm đi rồi bạn sẽ thấy
Kinh nghiệm đầy mình nhưng tôi chưa già đâu
Trẻ trung nhưng tôi chẳng phải là "trẻ trâu"
Tôi không nghĩ là thế giới này chỉ có buôn bán đâu
Tôi chỉ làm điều mà chúng ta được chỉ bảo
Làm điều sai trái tôi lại thấy bình thường
Làm điều đúng đắn tôi lại thấy sai lầm
Tôi có thể hoặc không thể dối lòng
Những thứ