Viết cho ngày Biển Đông dậy sóng
Anh ơi,
Ngoài Biển Đông bọn giặc Tàu lại lăm le cướp nước
Thủ đoạn đê hèn đã ấp ủ từ lâu
Dân tộc mình đang vướng cuộc bể dâu
Triệu triệu trái tim hồng vẫn ngày ngày ngóng tin từ phía biển.
Sáng nay chúng lại dùng vòi rồng phô diễn
Trận kình ngư nghiêng chiến thắng về ta.
Bọn ác ôn suốt đời chỉ biết ăn cướp, điêu ngoa
Chúng định rắp tâm biến không thành có.
Nhưng hỡi kẻ thù gian tham hãy tỉnh cơn mơ trước khi mặt trời sáng tỏ.
Chúng bay đã bao lần không đánh lại Việt Nam?
Công lý đứng về chúng ta, còn lòng dân, lẽ phải và khối đoàn kết Asean.
Giặc Trung lấy gì thắng nổi?
Em biết anh đã thức trắng đêm dõi theo đồng đội.
Những người con quả cảm của quê hương.
Chung một tấm lòng tiền tuyến với hậu phương.
Loài lang sói ấy chẳng thể nào chia cắt.
Những yêu sách vô duyên chúng dày công sắp đặt
Đường lưỡi bò rồi thành phố Tam Sa,
Cả âm mưu đổ tiền vào xây dựng sân bay hòng chiếm lấy đảo Gạc Ma.
Chúng cứ giãy giụa nhưng lịch sử có đời nào thay đổi.
Anh ơi,
Nước dưới thân tàu hòa lẫn máu của những người lính biển
Cát dưới đáy đại dương lạnh quá cốt xương anh
Những người lính ra đi khi tuổi vẫn còn xanh
Cống hiến cả một đời chẳng mong ngày đền đáp.
Thế giới đã lên tiếng
Những người dân Trung Hoa yêu chuộng hòa bình cũng đã hết lặng im.
Bầy sói ấy, em tin chúng chẳng thể mãi dương oai tỏ ra mình nguy hiểm.
Các cụ xưa đã dạy:
"Đem đại nghĩa để thắng hung tàn
Lấy chí nhân để thay cường bạo"
Lời răn còn văng vẳng khắp non sông.
Đánh trận Bạch Đằng đập tan tác Nguyên Mông
Lam Sơn phong khởi đuổi giặc Minh về nước.
Dù là lịch sử đã hàng ngàn năm trước,
Nhưng tinh thần bất khuất vẫn còn đây
Lòng yêu nước xưa và quả cảm ngày nay
Vẫn vẹn nguyên chẳng có gì đổi khác.
Chúng ta cũng như bao nhiêu lương dân khắp cả vòng trái đất
Yêu chuộng hòa bình, yêu cuộc sống tự do.
Nhưng một khi bọn chúng đã không cho
Ta nguyện dốc máu đào cho Tổ Quốc.
Anh ơi, biển đêm nay có dòng nào chảy ngược
Nơi giàn khoan đang đau thắt từng cơn?
Anh có linh thiêng hãy về theo tiếng gọi giang sơn
Để chứng giám ngày quân ta đại thắng.
Trang Nguyên, SG, 12/05/2014
P/s: Bài này là bạn của Hex viết, không phải tự sáng tác nhưng cũng muốn giới thiệu tại đây ^^.