Thơ Có cơn mưa nào

diepkimhieu

Gà con
Tham gia
9/12/13
Bài viết
36
Gạo
0,0
Có cơn mưa nào rơi khoảng không bao la
Có cơn mưa nào
rơi vào trái tim u hoài
Để hạt mưa buồn vô thức
Để con đường thoáng lá me bay!

Mưa ơi, sao vội vã
Tràn qua nỗi nhớ chạnh buồn
Mưa ơi, sao vội vã
Xua em đi, đi mãi thôi!

Có bao giờ về trường cũ
Những trang viết vội đầu đời
Có bao giờ đi lại đường cũ
Mối tình đầu ngập ngừng và dại khờ
Để hoa phượng buông đỏ rực
Có chút gì nuối tiếc và thơ ngây

Để những cơn mưa mùa hạ
Chắp nối ước mơ thành hiện thực
Để tình yêu viết lời hạnh phúc
Ngỡ ngàng, bâng khuâng ba tiếng
mối tình đầu!
Tác giả: Hoài Lâm
 
Bên trên