Thơ Có vội

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
355
Gạo
6,0
Hãy chôn tôi xuống, sâu hơn nữa
Thấp hơn tầng nghĩa, tầng câu chữ
Thấp hơn tầng nghĩa của tầng nghĩa
Thấp hơn, sâu hơn, hơn - hơn nữa

Hãy vùi tôi đi, dùi tôi đi
Hồn tôi đã thủng, còn xác thôi
Cốt lõi còn đâu, viết mòn câu
Hãy bào cho hết, mòn mác tôi

Giết tôi để tôi không viết nữa
Giết tôi để tôi không biết nữa
Giết tôi để tôi không còn nói
Giết tôi để tôi không còn đói

Họ rạch tôi ra, rồi xin lỗi
Đâu cố ý đâu, ừ chắc thế
Tiệc sinh nhật hay một đám tang
Hãy đốt cho tôi, cùng thắp nến

Ngọn lửa trong tôi dần tắt ngóm
Khi không có thứ mình rất muốn
Rồi thì chúng ta đi về đâu
Có vội, quá vội, mình mất sớm?
 
Bên trên