Thơ Con gái

Lai Ka

Gà tích cực
Tham gia
12/5/14
Bài viết
77
Gạo
2.480,0
acon1.jpg


Anh ngỏ lời yêu, cứ lắc đầu
Trong lòng nào có nghĩ vậy đâu
Con gái người ta là thế đấy
Anh chả biết gì, vội đi mau.

Đã biết yêu rồi vẫn nói không
Mặc cho sóng đánh rộn trong lòng
Ngại ngùng, e thẹn nên cố giấu
Anh chớ vội buồn, có biết không?

Thấy nhớ anh nhiều, chẳng nói ra
Đợi anh ngơ ngẩn cả chiều tà
Anh tới, giả vờ không để ý
Nhưng lòng vui lắm ấy anh nha.

Cứ ngóng trông hoài tin nhắn anh
Giận dỗi, chờ anh đến dỗ dành
Nhưng sao càng dỗ càng xị mặt
Chỉ thích giả vờ làm khổ anh.

Yêu rồi cố gắng học nấu ăn
Dù cho công thức thật lằng nhằng
Nhọ nồi lem luốc hai gò má
Vẫn cười rạng rỡ, ngó anh ăn.

Nếu bỗng một ngày thấy lặng im
Anh chớ làm ngơ, hãy kiếm tìm
Muốn thử liệu rằng anh lo lắng
Thiếu bóng một người trống trải tim?

Là muốn làm kiêu tí tị thôi
Chỉ được bên anh cũng đủ rồi
Và mong anh sẽ luôn hiểu nhé
Yêu mến, chở che suốt cuộc đời.
Lai Ka
 

Đan Đen

Gà con
Tham gia
11/4/14
Bài viết
50
Gạo
0,0
Re: Con gái
Nếu bỗng một ngày thấy lặng im
Anh chớ làm ngơ, hãy kiếm tìm
Muốn thử liệu rằng anh lo lắng
Thiếu bóng một người trống trải tim?

:3 :3 :3
 
Bên trên