Thơ Đăng xuất

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
355
Gạo
6,0
Viết cho chuỗi ngày mất ngủ năm 2021.

Đăng xuất và được lên trang nhất
Hoặc không, chẳng ai biết gì đâu
Ngọn nến cháy rực lên yếu ớt
Vụt tắt trong mê lộ thời gian.

Một năm? Nhanh nhỉ, không để ý
Hai năm? Mới chạm mặt giảng đường
Ba năm? Nỗi đau còn âm ỉ
Thắp cho tương lai một nén hương.

Sắp xong rồi đấy, bốn năm trước
Câu cửa miệng xưa cứ như đùa
Trò đời chơi đến khi nào thắng
Chưa được một nửa, tự nhủ thua?

Ta đã mất ngủ bao lâu thế?
Những kẻ bốc mùi phao câu ấy
Chúng vẫn ngủ ngon tròn một đêm
Hay ngồi tự vấn? Ta đâu thấy?

Đăng xuất và được lên trang nhất
Nhật ký ta nháp trên Facebook
2020, thêm hai năm
Nỗi đau được đính lên giây phút.

Thời gian được ghim thẳng vào tim
Những ngày đã qua vẫn còn đây
Mãi mãi không thể nào lớn nổi
2014 đến mòn thây?

Đăng nhập và được lên trang nhất
Lỗ thủng tâm hồn ta san lấp
Không có hai lần một dòng sông
Theseus, không Titanic.
 
Bên trên