Thơ Đi qua ngày mỏi

Thientrangsmile

Gà cận
Tham gia
7/1/14
Bài viết
283
Gạo
1.240,0
image.jpg

(Bình yên một thoáng cho tim mềm.)
Ảnh: Smile

Có những ngày nắng sẽ rất hanh hao
Khung cửa sổ mơ màng và những đám mây lãng đãng trôi gần như rất thực
Ta lặng mình nằm nghe tình ca
nghe trái tim an yên trong lồng ngực
hết hối hả, bộn bề
sau những ngày mòn mỏi đi hoang...


Sẽ chẳng có còn đường nào rộng rãi thênh thang...
Bởi bầu trời mông lung...
mà trái tim con người ta thì rất chật.
Sẽ chẳng ngại ngùng gì đâu nếu sau những ngày tất bật
Ta chạy thật nhanh về
cười xuề xoà...
rồi ôm mẹ thật hiền từ phía sau lưng.



Đôi khi, ta tự tìm bình yên sau những ngày mưa gió bão bùng...
Những yên bình ở những điều giản đơn đôi lần ta vô tình quên mất
tự rất lâu...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bên trên