
(Ảnh: U Huyễn)
Em về nhà người ướt chiều mưa
Run run tà áo... mắt nhung thừa
Hồn hoang sóng sánh hay câu tiễn?
Tiễn đôi hai nửa mảnh tình xưa
Bóng em chìm đắm giữa muôn hoa
Hỷ cầu Vu Quy cứ ngỡ là...
Vòng hoa ngày buồn như khúc hát
Một mảnh u tang điếu tình xa
Em vẹn ngọt ngào cố xoá đau
Hững hờ đắp huyệt mộng ban đầu
Tay trao thiếp hồng mà tim thắt
Ơi hỡi cao xanh! Khéo đùa nhau...
Vạn lời chúc tụng... vạn đắm say
Chúc cho Loan Phượng mãi vui vầy
Nhà người yêu em như con trẻ
Chúc em - lữ khách mỏi đường bay
Cạn chén Vu Quy bằng thinh không
Trọn cầu thề cũ thuở mưa hồng
Có nhạc có hoa có rượu lễ
Khác chăng... chỉ là người qua sông
Đừng khóc em hỡi ngày Vu Quy
Bởi tình đã lỡ... Ừ! thôi thì...
Tại duyên ngăn cách tại nợ rối
Tại lòng người hẫng hạnh phúc di
Đừng xót Vu Quy nhé em tôi!
Một lần áo mấn hết nửa đời
Biết đâu sẽ hát " Này em hỡi..."
Hoặc "một chuyện tình không may" trôi... !?
- U Huyễn-
(Viết cho cô em gái đã theo chồng...)