Thơ Đôi bàn chân em

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
1.240,0
Đôi bàn chân em,
Đi qua những tháng ngày rêu mốc,
Những ngày mưa mắt em ướt đẫm,
Chiều đông sang hanh hao nắng nhạt dần.

Đôi bàn chân em,
Đi qua con phố nhỏ, quán cà phê còn ngân tiếng hát,
Lời hẹn mùa đông còn vương hơi ấm,
Qua khoảng trời xanh trong veo mắt em cười.

Là đôi bàn chân em,
Đợi anh về trên lối xưa cũ,
Con đường vàng ngập sắc thu rơi
Bỏ lại mình em với riêng một nỗi lòng...

1341528635_chuyen%20tau.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên