Thơ Đôi mắt trong đêm

ledinhtuyen

Gà con
Tham gia
7/2/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Đôi mắt trong đêm

Đôi mắt ai chiếu rọi vào tim tôi
soi đường cho tâm hồn tôi dạo bước
đôi mắt ai lấp lánh vì sao xa
cho lòng tôi bồi hồi thầm ước
đôi mắt em một lần : nhìn tôi
là bước ngoặt của đời tôi phía trước.

Tôi ước là:
Cánh buồm nhỏ cho em vượt trường giang
là cánh chim xa cho nhìn biển cả
là ánh sáng soi rọi đường em đi
là bầu trời mà em hằng ước vọng
là giọt sương ngự trên hàng mi xanh

Nhưng em biết chăng:
Đời tôi là một khoảng vắng lặng
rất xa xăm và khác biệt đời em
tâm hồn tôi là một tên tội phạm
giam giữ trong một cõi u buồn

Mà ở đó:
nụ cười là một giấc mơ huyền ảo
hạnh phúc chỉ là trong hư vô
trái tim tôi là một màu tím nhạt
có buồn đau và bến bờ vô biên

Tôi ước là:
Một vì sao xa trong đêm tôi
để được thu vào trong mắt em
là cành cây đang độ xanh tốt
chim oanh đậu cất tiếng hát em nghe
là lá non của mùa xuân đang tới
giống hàng mi xanh ngự trên đôi mắt của em
để trang điểm một phần sắc đẹp
rất phong trần nhưng cũng rất kiêu sa

Để em là:
Nàng tiên xanh ngự đến chốn này
là sao băng qua màn đêm đen tối
thả ánh sáng xa xăm vào đời tôi.!!!

18/3/2008
Kẻ Độc Hành ( Lê Đình Tuyến)
 
Bên trên