juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
2.591,0
Đối thơ nào:
Tiếng nhạc khẽ vang giữa đêm khuya

Tiếng vang trong veo ấm lạ kìa
Tiếng nhạc cất lên lời cuộc sống
Mộng đời tươi sáng quá xa kia!
- Julia Dress 2007 -
 
Chỉnh sửa lần cuối:

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
2.591,0
Re: Đối thơ nào!
Tiêu Dao Tử
Mình cảm thấy khá thích thơ bạn. Có thể mạn phép mời bạn thử làm một vế đối không?
Tiếng nhạc khẽ vang giữa đêm khuya
Tiếng vang trong veo ấm lạ kìa
Tiếng nhạc cất lên lời cuộc sống
Mộng đời tươi sáng quá xa kia!
- Julia Dress 2007 -
 

Tiêu Dao Tử

Gà con
Tham gia
27/8/18
Bài viết
16
Gạo
0,0
Re: Đối thơ nào!
Đối thơ nào:
Tiếng nhạc khẽ vang giữa đêm khuya

Tiếng vang trong veo ấm lạ kìa
Tiếng nhạc cất lên lời cuộc sống
Mộng đời tươi sáng quá xa kia!
- Julia Dress 2007 -
:D
Ừm... Ừm... Nói sao đây nhỉ?

Tỏa sáng trăng soi khắp nẻo đường
Có nguời con gái lỡ tơ vương
Đâu đây tiếng nhạc ru hồn trẻ
Ai đắp màu son thắm má hường?
 

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
2.591,0
Re: Đối thơ nào!
Bên trên