Chip Chip Hooray

Gà tích cực
Tham gia
25/7/18
Bài viết
243
Gạo
0,0
Re: Đối thơ nào!
Xía hổ là xí hổ à? Tức là xấu hổ phải chăng? Jul người Hà "Lội" mừ cứ xía với chả xấm...
 

Tiêu Dao Tử

Gà con
Tham gia
27/8/18
Bài viết
16
Gạo
0,0
Re: Đối thơ nào!
Đối thơ nào:
Tiếng nhạc khẽ vang giữa đêm khuya

Tiếng vang trong veo ấm lạ kìa
Tiếng nhạc cất lên lời cuộc sống
Mộng đời tươi sáng quá xa kia!
- Julia Dress 2007 -
Có nàng ngắm cảnh dưới trời khuya
Nhung nhớ, tương tư đỏ má kìa
Tiếng nhạc ru hồn tim khẽ loạn
Mơ đời hạnh phúc với ai kia?
:))
 

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
2.591,0
Re: Đối thơ nào!
Có nàng ngắm cảnh dưới trời khuya
Nhung nhớ, tương tư đỏ má kìa
Tiếng nhạc ru hồn tim khẽ loạn
Mơ đời hạnh phúc với ai kia?
:))
Tuyệt! Mà chỗ "đỏ má" này em nghĩ là đổi chỗ thành "má đỏ" sẽ hay hơn á!

Đối lại nè:
Chàng ai tức cảnh giữa sao khuya
Hiến lời ấm ngọt một bé kìa
Nhạc âm ấm - lặng sinh hữu hảo
Bé nghe lòng thích đối ngay kia!

Chú thích:
Ấm lặng: vừa trong vừa trầm.
Hữu hảo: hay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
2.824,0
Re: Đối thơ nào!
Có nàng ngắm cảnh dưới trời khuya
Nhung nhớ, tương tư đỏ má kìa
Tiếng nhạc ru hồn tim khẽ loạn
Mơ đời hạnh phúc với ai kia?
:))
Có chàng thơ thẩn ngắm trời mây
Tương tư hình bóng váy lụa đào
Rót rượu cho đầy lòng thương nhớ
Đêm sầu ủ dột cùng trăng say
 

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
2.591,0
Re: Đối thơ nào!
Bên trên