Thơ Đợi

Thientrangsmile

Gà cận
Tham gia
7/1/14
Bài viết
283
Gạo
1.240,0
Sáng rả rích tiếng mưa rơi ngoài phố
Tấm rèm buông hờ hững, ướt hơi đêm
Ngoài khung cửa trắng nhạt nhoà, bông sứ
Mấy cánh hoa rơi lả tả bên thềm.

Có cô gái cuộn mình bên ô cửa
Mắt xa xăm đong đếm cuộc tình mình
Người vui, người buồn, người bao giờ trở lại?
Mưa vẫn thầm thì trong câu hát, lặng câm.

Con mèo mướp nằm nghiêng mình ngơ ngẩn.
"Có ghét không? Mưa rơi ướt lối về"
Người không đến, giấc mơ thời con gái
Chôn theo giấc ngủ vùi, giấc ngủ đến trăm năm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên