Người như anh... em ao ước muốn tìm
Bất hạnh thay vì tin yêu quá muộn
Gặp nhau chi? Cho câu chào luống cuống
Chạm bên đời hai kẻ trót ngược nhau
Mộng mà thôi như bóng mây trên đầu
Ngỡ thật gần nhưng chẳng thể với tay
Trong mơ ước mắt lệ vẫn đong đầy
Bởi duyên định... em dành cho người khác!
Dẫu duyên kia... Ôi sao mà đến nhạt?
Một kẻ cười đi cạnh kẻ kém vui
Có lắm khi muốn thét cho rã rời
Cho rũ rượi những hồng phai yếm trá
Người như anh... Ta gặp nhau khi đã...
Anh thuộc về người em chẳng còn không
Nên câu đưa tình còn hoài thương vọng
Nên xót lòng... đành hẹn đến kiếp mai!
Liệu anh sẽ đến nếu còn ngày mai?
Ghì lấy em mặc hồn hoang bỏ ngõ
Như ông hoàng ve vuốt chú mèo nhỏ
Thoả đợi chờ... ao ước người như anh!
-U Huyễn-
(Viết khi đọc "Tình yêu thứ ba" của Tự Do Hành Tẩu).
Bất hạnh thay vì tin yêu quá muộn
Gặp nhau chi? Cho câu chào luống cuống
Chạm bên đời hai kẻ trót ngược nhau
Mộng mà thôi như bóng mây trên đầu
Ngỡ thật gần nhưng chẳng thể với tay
Trong mơ ước mắt lệ vẫn đong đầy
Bởi duyên định... em dành cho người khác!
Dẫu duyên kia... Ôi sao mà đến nhạt?
Một kẻ cười đi cạnh kẻ kém vui
Có lắm khi muốn thét cho rã rời
Cho rũ rượi những hồng phai yếm trá
Người như anh... Ta gặp nhau khi đã...
Anh thuộc về người em chẳng còn không
Nên câu đưa tình còn hoài thương vọng
Nên xót lòng... đành hẹn đến kiếp mai!
Liệu anh sẽ đến nếu còn ngày mai?
Ghì lấy em mặc hồn hoang bỏ ngõ
Như ông hoàng ve vuốt chú mèo nhỏ
Thoả đợi chờ... ao ước người như anh!
-U Huyễn-
(Viết khi đọc "Tình yêu thứ ba" của Tự Do Hành Tẩu).