Gởi lời hát từ phương Bắc xa xôi
Hỡi nhớ thương hãy đi tới bên người
Cơn mơ rơi rụng bên tàn hoa đỏ thắm
Xoay vòng... xoay vòng... hỡi nhớ thương...!
Nắng vẫy gọi, mây chiếu rọi
Mưa thì thầm trong lời gió
Ngọn cỏ nhỏ mọc bên hiên nắng
A... tôi hát... hát khúc hát gởi người phương Nam
Mưa vẫn rơi... rơi bên tàn hoa đỏ
Nắng vẫn rọi, rọi vào giàn tử đằng
Tím rung rinh, những dải Illa rủ xuống
A... tôi vẫn ở đây... và hát...
Người phương Nam... hỡi người!
Nghe thấy chăng?
Hoa Illa rơi rụng...
Bốn mùa lá gió thổi qua
Sững sờ, gào thét, trơ trọi...
Tất cả chỉ là mơ...
Quằn mình trong cơn thổn thức
Oằn oại trong nỗi nhớ day dứt
Hát mãi lời ca chưa ai nghe được
Muốn gởi... gởi cho người phương Nam...!
Gió vẫn thổi, sông vẫn trôi
Illa tím rơi rụng
Tử đằng khẽ than lời đau nhức
A... người phương Nam ơi... Phương Nam!
1/10/2018
18:45
Đến từ những khúc hát không nhạc
~ Miu ~