Thơ Góp nửa linh hồn cho tác phẩm

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
354
Gạo
6,0
Chẳng viết thêm gì cho mệt xác
Trăm vạn tỉ câu chưa kịp nháp
Mãi mãi kẹt lại trong đầu tôi
Chờ được tái sinh một dịp khác

Chúng sẽ được sống trong một cõi
Có hồng có xanh có đủ màu
Chứ không ngập ngụa trong u tối
Và không hái ra một xu nào

Ôi kiếp nhà thơ vô tổ chức
Con chữ cắm dùi không sổ đất
Độc giả? Nhà in? Phê bình thơ?
Ta viết để ta phê mình ta

Và đó là khi xương tìm da
Trong khi da đang đi tìm thịt
Thịt đang đi tìm cái gọi là linh hồn
Nhưng mà còn cái nịt

Càng viết càng điên
Viết càng quên
Bạn ơi tôi chẳng thiết làm quen
Nếu như bạn đọc là chính tôi
Gặp nhà thơ điên nhớ tránh xa

Chẳng viết để rồi ta lại phải
Chờ đợi bóng hình một độc giả
<Ta để dành cho họ câu này>
Góp nửa linh hồn cho tác phẩm.
 
Bên trên