Thơ Gửi mẹ

Minh Anh

Gà cận
Tham gia
31/12/13
Bài viết
356
Gạo
3.724,0
13152011943_2a5c6babee_z.jpg


Cái ngày Mẹ sinh con ra
Là một ngày hè tháng Năm nóng nực
Chín tháng mười ngày với hai ngày đau tức
Con là con gái mẹ suốt đời.

Mẹ ơi!
Con là đứa trẻ ham chơi
Có lúc dám cãi mẹ vì biết mẹ yêu con nhiều lắm
Giờ này tự dưng nhớ mẹ, con ngồi lặng
Bởi con cũng thương mẹ nhiều!

Giờ con cũng làm mẹ, cũng đã hiểu ra nhiều điều
Cuộc đời con có những tình yêu không thể nào đong đếm được
Con có một phần hình hài của mẹ
Còn đôi lúc tự dưng buồn chẳng biết học được của ai?

Hôm nay và cả những ngày mai
Con vẫn mong được ngủ quên trong lòng mẹ
Như những ngày xưa còn thơ bé
Bởi con mãi dại khờ.

Con sẽ thay mẹ hát cho lũ trẻ mơ
Bằng những tháng ngày bình yên, giản dị
Ấm êm nằm trong từng ý nghĩ
Để mai này nảy lộc xanh tươi
-Con là hoa, là lá của trời
Được tình yêu đặt vào trong lòng mẹ.

26.3.14- Sinh nhật Mẹ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Gửi mẹ
Lại là người đầu tiên. :v
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Gửi mẹ
Chị làm em nhớ mẹ quá! Nhớ có một lần, rằm tháng bảy cách đây 10 năm, em đi chùa, được sư thầy cài cho một bông hồng đỏ trước ngực. Lúc ấy chỉ thắc mắc vì sao có người là bông hồng trắng, người bông hồng đỏ. Cho đến sau này lớn lên, mới hiểu được ý nghĩa của nó. Vì thế, cứ đến rằm tháng 7, em lại đi chùa, để được cài một bông hồng đỏ và cầu an cho bố mẹ, những người yêu em hơn cả yêu bản thân.
 

Minh Anh

Gà cận
Tham gia
31/12/13
Bài viết
356
Gạo
3.724,0
Re: Gửi mẹ
Người Bắc không có lệ này, nhưng bài hát Bông hồng cài áo thì chị nghe rồi.
Cứ Chủ nhật là chị cho bọn trẻ về nhà ngoại. Ông bà gặp tụi nó, mình cũng được cưng nhờ tụi nó nữa!:)
 
Bên trên