(Ảnh: U Huyễn)
Cứ hoài nhớ vòng tay tròn đêm cuối
Bước bên nhau quấn quít những con đường
Sẽ ra sao? Khi mai cách đôi phương
Chợt rúm lạnh hay lòng nhen nỗi sợ...
Em khẽ ngước nhìn tia mắt rạng vỡ
Chợt nghe ly biệt dẫu môi chưa rời
Tìm hơi men nhuộm úa màu chơi vơi
Đau chôn dấu giữa đêm tàn khắc khoải
Hơi ấm tan... hương môi thơm đọng lại
Anh xót xa - em nuốt lệ lăn dài
Ghì vỗ về câu ru chẳng ngày mai
"Ngoài kia tuyết rơi...". Nhạc điệu run rẩy!
Ở chốn cũ trời chiều có giăng mây
Nắng hanh hao trên tháng ngày võ vàng
Anh còn gì nơi ngõ hồn thênh thang?
Em lặng lẽ nhặt mảnh rơi mộng nhạt
Phải chăng tuyết rơi cho thu tan tác?
Nên lối về bàng bạc cánh nhạn xa
Trôi theo lốc giữa dòng đời vội vã
Hạnh phúc nào vừa vuột khỏi tầm tay?!
-U Huyễn-