Thơ Hạnh phúc nào lạc bến đỗ không em?

ledinhtuyen

Gà con
Tham gia
7/2/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Anh đi tìm những vành mây hờ hững
Gom nhặt lại kết thành mộng uyên ương
Đặt chúng lên những góc khuất thiên đường
Dành riêng em một khoảng trời phẳng lặng

Khoảng trời đó có màu xanh xanh ngắt
Chứa lòng anh cả một đời hư hao
Liệu em hiểu hay chỉ là liếc mắt
Một lần thôi cũng gợn chút u hoài

Anh đã hòa cả con tim ngây ngất
Của đời anh phiêu bạt trong lao đao
Anh đã hiểu nhưng còn liệu ai hiểu
Tia nắng cười cũng làm chiều lâu tan

Em nào biết nơi đó bình lặng lắm
Tâm can anh bao trùm cả không gian
Một mảnh lòng vô tình lạc bến đỗ
Liệu nằm im trước ngọn sóng âm thầm

Anh đã biết bầu trời hoàng hôn đó
Bình dị nhất cũng là lúc phôi pha
Nắng gió đó hòa tan điều giản dị
Hạnh phúc nào lạc bến đỗ không em
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trí Linh

Gà con
Tham gia
2/1/14
Bài viết
68
Gạo
12.420,0
Re: Hạnh phúc nào lạc bến đỗ không em?
lòng anh hạnh phúc :-/
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: Hạnh phúc nào lạc bến đỗ không em?
Bên trên