Thơ Hạnh Phúc

TốNhii

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/4/14
Bài viết
180
Gạo
558,0
Em đang đi tìm một ngày nắng
Khi cơn mưa cứ mải miết rì rào
Lá đung đưa trước thềm hiên vắng
Cười em rằng: Mưa thế này, nắng lấy đâu ra?

Thế còn anh, anh có nhớ nắng không?
Nhớ hoàng hôn những buổi chiều tà
Anh nói rằng nắng sắp tàn rất đẹp
Nhưng có em rồi, nắng chẳng nhất nữa đâu!

Em tìm cầu bảy sắc sau cơn mưa
Nắng đã lên, bầu trời đã quang đãng
Lá xanh non, xì xào cùng cơn gió
Nhắn em rằng: cầu vồng chẳng có đâu!

Anh có nhớ mùa thu, mùa lá rụng
Cơn mưa đến bất chợt rồi lại đi
Che mắt em, anh nói chờ phép mầu
Cầu bảy sắc rực rỡ cả trời thu.

Mỗi mùa qua là một miền kí ức
Nắng có, mưa qua, rồi lá rụng
Chờ anh đến lại mang màu sắc lạ
Tô màu hồng cho cả mùa yêu thương!
 
Bên trên