Thơ Hạnh phúc

Lai Ka

Gà tích cực
Tham gia
12/5/14
Bài viết
77
Gạo
2.480,0
Tôi hỏi ba thế nào là hạnh phúc
Ba xoa đầu rồi giải thích cho tôi
Hạnh phúc của ba được thấy các con cười
Là mỗi tối sum vầy bên mái ấm.

Tôi hỏi chú công nhân thế nào là hạnh phúc
Chú mỉm cười ngưng một lúc đôi tay
Hạnh phúc là mỗi ngôi nhà được xây
Từng viên gạch in dấu tay của chú.

Tôi hỏi cô lao công thế nào là hạnh phúc
Cô nhìn tôi, chỉ xe rác, cười tươi
Chỉ cần mọi người vứt rác đúng nơi
Mỗi chuyến xe đi, thành phố xanh tươi, sạch sẽ.

hanh-phuc.jpg


Tôi lặng yên hỏi một anh bác sĩ
Hạnh phúc là gì anh có biết hay không?
Hạnh phúc là những ngày bệnh viện không đông
Là nụ cười của bệnh nhân ra viện.

Tôi hỏi bác nông dân đang cày bên thửa ruộng
Hạnh phúc là gì bác cho cháu biết đi
Bác dừng tay, vuốt mồ hôi, cười khì
Hạnh phúc là khi trời thuận hòa mưa gió.

Tôi hỏi bạn tôi, nó cằn nhằn, nhăn nhó
Hạnh phúc cái gì, tao chẳng có gì vui
Tao thấy buồn, lạnh lẽo, chơi vơi
Trái tim tao, cần một người sưởi ấm.

Tôi lặng đi nghe tim mình khẽ đập
Hạnh phúc trên đời, đơn giản lắm, bạn ơi
Tuổi trẻ chúng ta, sao chỉ biết than thôi
Sống tích cực lên, chỉ thế thôi, hạnh phúc.

Lai Ka

Nguồn ảnh: BlogViet
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: Hạnh phúc
Hạnh phúc lúc này với Chim là bạn Na không cằn nhằn chuyện bạn Chim uống hết li bạc xỉu không để lại cho bạn Na một tẹo nào. :D

Từ lúc nào chả nhớ nữa, hạnh phúc đối với Chim là mỗi bữa cơm gia đình mọi người đều quây quần bên nhau, là căn nhà có cửa sổ nhìn ra vườn hoa, là nhìn cha mẹ già thảnh thơi bên chén trà, là nhìn anh chị không chật vật với nợ nần. :)

Hạnh phúc giản đơn thế đấy những hông dễ mà có được.
 
Bên trên