Thơ Hãy yêu thương khi còn có thể

Lai Ka

Gà tích cực
Tham gia
12/5/14
Bài viết
77
Gạo
2.480,0
cbd6398ea683768e5216cb4f0ddce66f_view.jpg

Tôi bảo mùa hè chờ tôi trên tán lá cây
Mùa hè nghe rồi mùa hè quên mất
Tiếng ve kêu râm ran mấy mươi ngày rồi tắt
Mùa hè đã xa tôi.

Tôi bảo mùa thu chờ tôi trong đám lá vàng rơi
Mùa thu mải chơi mùa thu không còn nhớ
Mấy bận gió về lá vàng xao xác đổ
Mùa thu cũng đi xa.

Tôi bảo mùa đông đợi tôi sau gốc cây già
Mùa đông nghe qua mùa đông thề sẽ đợi
Gió lạnh tái tê mùa đông không đợi nổi
Mùa đông cũng bỏ đi.

Tôi bảo mùa xuân đợi tôi trong mầm non thầm thì
Mùa xuân reo vui ghi nhớ lời tôi dặn
Chiếc áo đẹp xinh được tháng năm nhào nặn
Mùa xuân khoác lên mình, mùa xuân cũng quên tôi.

Tôi bảo thời gian đợi tôi ở tuổi trẻ này thôi
Thời gian quên thời gian trôi mải miết
Thời gian đưa tháng năm cuộc đời đi biền biệt
Tôi kiếm tìm không biết tuổi trẻ đâu?

Tôi hiểu rằng cuộc đời chẳng chờ đợi ai đâu
Nếu còn có thể hay vì nhau mà sống
Đừng trao nhau những dối gian, lừa lọc
Hãy mỉm cười và bật khóc cùng nhau.

Lai Ka
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Hãy yêu thương khi còn có thể
Bài này hay bạn ạ! :-* Rất ngọt và rất "thơm". :x
Nhìn tiêu đề mình lại tưởng là một bài khác của chị Bão , nhưng hóa ra là không phải. :P
 

nothing

Gà tích cực
Tham gia
10/3/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Re: Hãy yêu thương khi còn có thể
Tôi bảo mùa hè chờ tôi trên tán lá cây
Mùa hè nghe rồi mùa hè quên mất
Tiếng ve kêu râm ran mấy mươi ngày rồi tắt
Mùa hè đã xa tôi.

Tôi bảo mùa thu chờ tôi trong đám lá vàng rơi
Mùa thu mải chơi mùa thu không còn nhớ
Mấy bận gió về lá vàng xao xác đổ
Mùa thu cũng đi xa.

Tôi bảo mùa đông đợi tôi sau gốc cây già
Mùa đông nghe qua mùa đông thề sẽ đợi
Gió lạnh tái tê mùa đông không đợi nổi
Mùa đông cũng bỏ đi.

Tôi bảo mùa xuân đợi tôi trong mầm non thầm thì
Mùa xuân reo vui ghi nhớ lời tôi dặn
Chiếc áo đẹp xinh được tháng năm nhào nặn
Mùa xuân khoác lên mình, mùa xuân cũng quên tôi.

Tôi bảo thời gian đợi tôi ở tuổi trẻ này thôi
Thời gian quên thời gian trôi mải miết
Thời gian đưa tháng năm cuộc đời đi biền biệt
Tôi kiếm tìm không biết tuổi trẻ đâu?

Tôi hiểu rằng cuộc đời chẳng chờ đợi ai đâu
Nếu còn có thể hay vì nhau mà sống
Đừng trao nhau những dối gian, lừa lọc
Hãy mỉm cười và bật khóc cùng nhau.

Lai Ka
Hay hay. Hun tác giả một cái. :P
 

Lai Ka

Gà tích cực
Tham gia
12/5/14
Bài viết
77
Gạo
2.480,0
Re: Hãy yêu thương khi còn có thể
Cảm ơn bạn Nothing <3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: Hãy yêu thương khi còn có thể
Bạn Lai Ka đọc bài Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn, đặc biệt là mục số 2 (cách chèn ảnh vào bài viết) để sửa lại ảnh trong #1 nhé. ;) Hiện tại là bạn đính kèm tập tin, chứ chưa phải là chèn ảnh nên bài viết trình bày chưa được đẹp mắt. :3
Bạn sửa luôn ở bài Người ta bảo nhé. :-*
 

Lai Ka

Gà tích cực
Tham gia
12/5/14
Bài viết
77
Gạo
2.480,0
Re: Hãy yêu thương khi còn có thể
mình mới tham gia diễn đàn nên chưa biết :P cảm ơn bạn nhé ^^
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: Hãy yêu thương khi còn có thể
Mình biết bạn mới tham gia Diễn đàn nên còn bỡ ngỡ mà. :3 Và vì thế nên mình mới hướng dẫn để bạn biết đường mà mò.
Nhân tiện nhắc bạn ý thứ hai: Đối với bình luận, tập nhớ viết hoa đầu câu và không quên dấu chấm câu. :D Bạn có thể sửa lại bình luận trên. ;;)
 

Lai Ka

Gà tích cực
Tham gia
12/5/14
Bài viết
77
Gạo
2.480,0
Re: Hãy yêu thương khi còn có thể
:P Tớ sẽ lưu ý vào những lần sau :) Nhưng tớ không biết làm sao để chỉnh sửa bài viết được :(
 

Lai Ka

Gà tích cực
Tham gia
12/5/14
Bài viết
77
Gạo
2.480,0
Re: Hãy yêu thương khi còn có thể
À, tớ thấy rồi :) Tớ sửa ngay đây ^^ Cảm ơn bạn nhé Chim Cụt :-*
 
Bên trên