Thơ Hẹn gặp em ở Hà Nội

Minh Anh

Gà cận
Tham gia
31/12/13
Bài viết
356
Gạo
3.724,0
12272164956_b6f0f0892a_z.jpg


Tặng Chim, tặng Sâu và những ai yêu Hà Nội.
Bằng tất cả kỉ niệm và hiện tại...


Mời em ghé Hà Nội những ngày cuối thu
Khi hoa sữa bớt nồng nàn và mùa mưa ngâu qua đi hết
Ngày thật dài và đêm đủ tinh khiết
Ta khẽ khàng...nắm thật chặt tay em.

Hà Nội của ta có những chặng đường quen
Vài góc phố, vài quán xưa để nhớ...
Tình yêu với Hà Nội giống như là hơi thở
Đủ để tim đập rộn ràng mỗi lúc chợt gọi tên...

Em à, em hãy nhớ, đừng quên,
Anh-Hà Nội-mong em nhiều, em nhé!

3.2014
 

Minh Anh

Gà cận
Tham gia
31/12/13
Bài viết
356
Gạo
3.724,0
Re: Hẹn gặp em ở Hà Nội
Ps: Chị đã viết bài này rất nhanh, khi Sâu nói: Em muốn ra HN vào cuối thu...
Đó cũng là lúc mùa thu đẹp nhất, khác biệt nhất.
Cảm ơn Sâu nhé!:)
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Hẹn gặp em ở Hà Nội
Chồi ôi, em phải vác bài thơ này lên Facebook mới được. :-*
 

nazumi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/2/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Re: Hẹn gặp em ở Hà Nội
Hay quá! Không phiền nếu em post lên facebook chứ?
 
Bên trên