Thơ Hoàng, Trường là máu thịt Việt Nam

diepkimhieu

Gà con
Tham gia
9/12/13
Bài viết
36
Gạo
0,0
Đêm nay đón Bác về
Thắp sáng căn gác nhỏ
Lần giở từng trang viết
Một quá khứ hào hùng
Một đoạn đường gian khổ

Nơi Vũng Chùa, đảo Yến
Bác ơi, Bác có nghe
Người anh em chí tình phương Bắc
Xua tàu chiếm bể Đông
Đường lưỡi bò ảo tưởng
Ôm lấy Hoàng Sa, Trường Sa

Bác ơi, Bác có nghe thấy
Triệu tấm lòng người con đất Việt
Cùng triệu cánh tay bất khuất
Thề bảo vệ quê hương, một tấc đất không nhường

Chúng con không mắc lừa đâu Bác
Kích động hận thù, gây chia rẽ anh em
Phá hủy xí nghiệp, đập tan nền kinh tế
Ve sầu còn đó,
ưng khuyển rình mò
Chờ hưởng cơm thừa canh cặn

Chúng con không mắc lừa đâu Bác
Hải cảnh không khả năng chiến đấu
Hải giám chỉ là đồ chơi con nít
Gây hấn chỉ là cái cớ
Nổ súng đi, người được lên tiếng!
Cả vú lấp miệng em, buộc dư luận chấp nhận?!
Hoàng Sa, Trường Sa không phải của Việt Nam
Biển Đông là của Trung Quốc
Ta lại rơi vào đêm trường nô lệ và nghèo đói

Trọng Huân ơi hỡi trọng Huân!
Tham chi thần phong, đại nhảy vọt
Siêu cường làm gì mà đơn độc
Cận Bình ơi hỡi Cận Bình!
Tham chi vàng đen, mất tình anh em
Gương xưa vẫn chưa lu mờ
Bạch Đằng, Chi Lăng, Như Nguyệt, Nhị Hà dấu son còn ghi rõ
Thoát Hoan, Liễu Thăng, Nhân Bảo, Sĩ Nghị đến thác vẫn kinh hồn

Tập tiên sinh, Tập tiên sinh
Tham chi mộng bá đồ vương
Qua rồi Hoa Hạ, thiên triều đại quốc
Pháo rền, súng nổ, ai thiệt hơn ai
Mở đầu cuộc chiến nồi da xáo thịt
Là phát súng xuyên thẳng thái dương
Là hiệu lệnh xung phong của toàn dân tộc
Là ba ngàn năm trăm vạn trai làng Phù Đổng
Là thế hệ Hồ Chí Minh
Là tiếp nối tinh thần Võ Nguyên Giáp
Nhuộm đỏ biển Đông, đánh tan bè lũ xâm lược!

Đêm nay đón Bác về
Sáng rực cả gian phòng
Lần từng trang sách thấm máu và nước mắt
Lao Thừa Phủ rừng thiêng nước độc
Những ngày đầu xây dựng quân đội
Cho chúng con thêm sức mạnh
Để đón chào đất nước bình yên
Để biển Đông lại reo tiếng sóng
Và Hoàng Sa, Trường Sa
Vẫn là máu thịt của Việt Nam


Tác giả: Hoài Lâm
Kiểm duyệt: Trần Thu Hà. Chánh văn phòng Hội LHTN VN Thành phố Hồ Chí Minh
 
Bên trên