Thơ Hôm nay sau hôm qua

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
354
Gạo
6,0
Tự dưng thấy lười quá
Muốn ngủ trước chín giờ
Chẳng biết sao, giường lạnh
Bốn giờ mới ấm cơ

Khi ta lại mở mắt
Đã quá một giờ chiều
Vui sống - ta tạm cất
Đau thương - đã lỡ yêu

Và ta lười đến mức
Dù cho bọng đái nhức
Chọc hút bằng kim tiêm
Tốt hơn vào toilet

Và ta lười hết sức
Chẳng còn muốn giao tiếp
Đục vòng tròn xã hội
Đời ta mình ta biết

Và ta ôm đau thương
Và đau thương ôm ta
Ta nôn ra đau thương
Đau thương nôn ra ta

Đã luôn luôn lười nhác
Muốn chết trước khi già
Chẳng biết sao cứ sống
Hôm nay sau hôm qua
 
Bên trên